Có thể MU bây giờ là đội bóng khá “lởm”. Bằng chứng là, Quỷ đỏ đang xếp tận vị trí thứ 14 tại bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh sau thảm bại 1-4 trước chủ nhà Newcastle ở vòng 32. Nhưng “hàng” MU thì không hề “lởm”. Nếu không tin, bạn hãy nhìn vào màn trình diễn mới đây của các cựu thành viên Quỷ đỏ, trong màn vùi dập Empoli 3 bàn không gỡ của đội chủ nhà Napoli ở vòng 32 Serie A.
Nếu xem 2 cựu cầu thủ của MU thi đấu trên sân Diego Armando Maradona rạng sáng ngày 15/4, tỷ phú Jim Ratcliffe chắc chắn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Hai cựu cầu thủ của đội bóng thành Manchester đã chơi một trận đấu quá hay. Họ in dấu giày trong cả 3 bàn thắng của Napoli, để giúp đội nhà giành 3 điểm trọn vẹn. Nhờ vậy, đội bóng của HLV Antonio Conte tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng Inter trong cuộc đua vô địch.
Ở Old Trafford, Romelu Lukaku từng bị chê là “chân gỗ”. Tiền đạo từng khiến MU tiêu tốn 75 triệu bảng chỉ bám trụ được 2 mùa bóng, rồi bị tống cổ sang Inter. Nhưng trong màu áo của Napoli bây giờ, tuyển thủ Bỉ xứng đáng được ca ngợi là “chân vàng”. Theo thống kê tính đến thời điểm hiện tại, Lukaku đã góp mặt trong 22 bàn thắng của đội bóng thành Naples tại Serie A. Trong đó, anh ghi 12 bàn và có 10 đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội.
Ở trận đấu với Empoli vừa mới đây, Lukaku trở thành người truyền cảm hứng trong lối chơi tấn công của Napoli. Anh trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội nhà bằng một cú sút chân trái hiểm hóc vào góc gần. Đồng thời, chân sút 31 tuổi này có 2 pha chuyền bóng tuyệt vời, trực tiếp tạo điều kiện cho tiền vệ Scott McTominay lập “cú đúp”. Đó là lý do giải thích tại sao khi trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận, McTominay khẳng định rằng, Lukaku mới thực sự là cầu thủ chơi hay nhất trên sân Diego Armando Maradona.
Theo thống kê, tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu hiện nay, chỉ có một ngôi sao sánh ngang với thành tích của Lukaku - cụ thể là thành tích chạm mốc con số 10 ở cả khâu ghi bàn lẫn kiến tạo. Đó là chân sút Mohamed Salah của Liverpool. Tuyển thủ Ai Cập đang trải qua một trong những mùa giải hay nhất ở Anfield, khi anh ghi tới 27 bàn thắng và có tổng cộng 18 kiến tạo, để giúp The Reds đang băng băng về đích trong cuộc đua tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa giải này.
Trong khi đó, Scott McTominay được Whoscored bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” trong chiến thắng 3-0 của Napoli trước Empol. Đây là trận đấu mà cựu tiền vệ của MU đã lập “cú đúp” vào lưới của thủ thành Devis Vasquez. Chưa kể, anh còn có một tình huống sút bóng dội cột dọc ở giữa hiệp 2, cũng xuất phát từ một nỗ lực kiến tạo của tiền đạo Lukaku. Nhìn ngôi sao người Scotland thi đấu chói sáng, không ít CĐV của MU chắc hẳn sẽ rất chạnh lòng, đặc biệt trong bối cảnh họ vừa bị Newcastle vùi dập với tỉ số 4-1.
Với 2 pha lập công vào lưới của Empoli, McTominay đã nâng tổng số pha lập công của anh ở Serie A 2024/25 lên thành 8 bàn (chưa kể, anh còn có 4 pha trực tiếp “dọn cỗ” cho đồng đội lập công). Đó là thành tích tốt nhất của tiền vệ 28 tuổi này kể từ mùa bóng 2023/24. Rõ ràng, Napoli quá hời, khi chỉ phải chi 27,5 triệu bảng cho MU để có được một tiền vệ “điểm mười chất lượng”.
Trong khi MU đang lặn ngụp ở vị trí thứ 14 tại giải Ngoại hạng Anh, thì nhờ sự đóng góp rất lớn từ 2 cựu thành viên của Quỷ đỏ, Napoli đang nuôi mộng giành Scudetto vào cuối mùa giải này. Sau 32 vòng đấu, đội bóng của HLV Conte có tổng cộng 68 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Inter 3 điểm.